Thực hiện di nguyện của mẹ, người phụ nữ phát hiện sự thật kinh hoàng về mộ của cha.
Ông Charles Bovenschen và vợ, bà Mary, đã kết hôn hơn 50 năm và luôn mong muốn được chôn cạnh nhau sau khi qua đời. Ông Charles được chôn tại nghĩa trang Lincoln Memory Gardens ở Indiana vào năm 2006, với một mảnh đất trống bên cạnh dành cho bà Mary. Năm 2018, khi bà Mary qua đời, gia đình phát hiện ngôi mộ của ông Charles hoàn toàn trống rỗng, khiến họ bất ngờ và hoang mang. Con gái của họ, Sandi Vasel, cho biết cô rất sốc khi biết sự thật này.
Giám đốc nghĩa trang không biết vị trí của bố tôi. Ông bà có 50 năm bên nhau, tình cảm rất khăng khít. Bà Sandi và gia đình không ngờ điều này lại xảy ra. Họ không biết quan tài của ông Charles mất tích từ khi nào và tại sao. Bà Sandi vừa mất mẹ, giờ lại thêm đau đớn khi thông báo tin bố mất tích. Bà suy sụp khi nhận ra mình có thể đã thăm một ngôi mộ trống rỗng suốt nhiều năm. Bà cảm thấy bị lừa dối và không biết phải làm gì. Nghĩa trang Lincoln Memory Gardens, nơi quan tài ông Charles mất tích, đã có người quản lý mới từ năm 2006.
Mặc dù không phải lỗi của họ, nghĩa trang đã thông báo sẽ điều tra sự việc. Sau khi nhận yêu cầu tìm kiếm quan tài của ông Charles, nhân viên nghĩa trang đã làm việc không ngừng và phát hiện ra quan tài của ông nằm dưới một ngôi mộ không tên gần đó, có thể là do nhầm lẫn trong quá trình chôn cất. Bà Sandi rất buồn khi thấy ngôi mộ của bố mình trống rỗng, nhưng sau khi biết tin tìm thấy ông Charles, bà đã thở phào nhẹ nhõm. Đám tang của bà Mary cuối cùng cũng được tổ chức, và nghĩa trang Lincoln Memory Gardens đã chịu mọi chi phí, tặng ông Charles một quan tài mới. Vợ chồng ông Charles và bà Mary đã được nằm cạnh nhau trong cùng một ngôi mộ, cho phép gia đình họ an tâm và ngủ ngon khi biết hai người đã mãi mãi bên nhau.
Ông bà cuối cùng đã mỉm cười hài lòng.





Source: https://afamily.vn/thuc-hien-di-nguyen-cua-me-nguoi-phu-nu-phat-hien-ra-su-that-dang-so-ve-ngoi-mo-cua-bo-20180602143849897.chn